Giết người vì "ru lại câu hò" bất thành

Thứ ba, 07/03/2017 11:22

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-3, tại UBND xã Hòa Bắc (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) TAND TP Đà Nẵng xét xử lưu động vụ án"Giết người" đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông (1975, trú thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc). Nạn nhân trong vụ án này chính là người từng "đầu ấp tay gối" với bị cáo, nhưng chỉ vì những bất đồng trong cuộc sống mà Đông đã đang tâm xuống tay hạ sát vợ mình.

Bị cáo Đông và vợ là chị Nguyễn Thị Thủy (1978) đã ly thân, tuy nhiên Đông vẫn thường đến nhà riêng của vợ với mong muốn "nối lại tình xưa". Khoảng 19 giờ ngày 7-5-2016, sau khi đi nhậu, Đông đến nhà chị Thủy tại thôn Nam Yên nằm nghỉ. Tại đây, bị cáo Đông nói muốn quay về sống chung nhưng chị Thủy không đồng ý. Chỉ vì chuyện đó, bị cáo bất ngờ lao đến đánh, bóp cổ chị Thủy. Hoảng sợ, nạn nhân vừa la làng cầu cứu, vừa van xin Đông tha cho mình. Tuy nhiên, trong cơn cuồng nộ, Đông vẫn không buông tay cho đến khi chị Thủy bất tỉnh. Thấy vợ nằm bất động, Đông kéo lê nạn nhân ra sau nhà rồi dùng gạch đánh vào phía sau đầu chị Thủy. Khi bị cáo dùng gạch đánh nạn nhân được 2 cái thì thấy một người hàng xóm của chị Thủy cầm đèn pin chạy sang nên bị cáo dừng tay. Đông đi ra và nói với người phụ nữ hàng xóm: "Thím Tám ơi, con giết vợ con rồi" và bỏ đi. Bà Hảo nghĩ Thủy đã chết nên hoảng sợ ra trước sân nhà chờ người nhà của Thủy về. Một lúc sau, con trai chị Thủy về đưa mẹ mình đi cấp cứu. Hậu quả chị Thủy bị thương tích tỷ lệ 9%. Việc chị Thủy không chết là được cứu chữa kịp thời.

Bị cáo Nguyễn Văn Đông trước vành móng ngựa.

Tại phiên tòa, Đông khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng cũng bào chữa cho hành động của mình là vì "quá yêu" vợ. Bị cáo cho biết, những ngày sống xa vợ mới cảm thấy cần vợ, việc đánh chị Thủy là do say không kiềm chế được mình. Nói về gia đình của bị cáo Đông và chị Thủy, trước đây vợ chồng họ từng rất hạnh phúc, cố gắng làm lụng nuôi con ăn học. Thế nhưng, được thời gian, vì rượu chè bê bết Đông thường xuyên bỏ nhà để tụ tập ăn chơi, đàn đúm. Đến lúc hết tiền lại quay về bắt vợ con phải cung phụng, nhiều lần vợ không đưa tiền Đông đã đánh đập, chửi bới vợ con. Biết không thể sống chung nên chị Thủy đưa con về nhà mẹ nuôi ở và đã xảy ra chuyện.

Sau khi nghe tòa phân tích về những hành vi cố ý giết người của mình, Đông tỏ ra ăn năn hối lỗi và vẫn còn ý định "ru lại câu hò thủy chung" với vợ. HĐXX TAND TP Đà Nẵng xét thấy hành vi của Đông có ý thức giết người đến cùng, là hành vi nguy hiểm, xâm hại trực tiếp đến tính mạng con người nên đã tuyên án phạt 8 năm tù với tội "Giết người".

T.Hoa- P.Nông